Kết quả tìm kiếm cho "luôn được chào đón"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2287
Với dân tộc Việt Nam ta, Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Mỗi ngày, ở Trường Khuyết tật Tình thương Mỹ Lâm, phường Vĩnh Thông, các cô giáo kiên nhẫn dạy từng đứa trẻ cầm muỗng, chào hỏi, nói lời cảm ơn. Công việc lặng thầm ấy được giữ bằng tình thương của những “người mẹ” đặc biệt.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra những chuẩn mực đặc biệt về đạo đức, trách nhiệm và bản lĩnh của người đại biểu Quốc hội - những “người đầy tớ trung thành của nhân dân.”
Chiều 14/5, tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an TP. Hải Phòng. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sự kiện.
Trải qua ba thế kỷ, những giá trị tri thức và tinh thần hiếu học mà Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 1784) để lại không chỉ hiện diện trong các công trình nghiên cứu, trước tác đồ sộ hay những di sản văn hóa còn lưu giữ, mà còn được tiếp nối mạnh mẽ trong môi trường giáo dục. Tại quê hương Hưng Yên, nhiều ngôi trường mang tên ông đang trở thành nơi tiếp nối tinh thần hiếu học, khơi dậy khát vọng vươn lên và bồi đắp nhân cách cho thế hệ trẻ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đề cao đoàn kết và đổi mới công tác mặt trận.
Ngày 8/5, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienlongBank) chi nhánh Rạch Giá phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang, Khoa Huyết học Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tổ chức chương trình ngày hội những giọt máu hồng KienlongBank lần thứ 8 năm 2026.
Vùng bãi bồi ven biển xã Tây Yên đang có những bàu sò của người bám biển mưu sinh. Nơi đây, con người, biển và sinh kế gắn chặt vào nhau trên từng nhịp sóng.
Nếu như đèn chùm pha lê mang lại vẻ đẹp lộng lẫy, xa hoa thì đèn vải thủ công là “đại diện” của sự mềm mại, lãng mạn và tinh tế. An Nguyên Lighting đã và đang khẳng định vị thế là một đơn vị cung cấp đèn vải thủ công uy tín tại TP. Hồ Chí Minh và toàn quốc, mang đến giải pháp chiếu sáng và trang trí chất lượng với mức giá tối ưu trên thị trường.
Tôi có dịp tham dự một chương trình nghệ thuật nhỏ của sinh viên Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Dù quy mô nhỏ, nhưng ý nghĩa đằng sau không nhỏ chút nào!
Dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa bất chợt trên thao trường, khẩu lệnh của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vẫn vang lên đanh thép. Với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", đơn vị đang miệt mài luyện tập, quyết tâm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các phường, xã biên giới và hải đảo.
Ngày 14-3-1988, trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc tại các bãi đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao (thuộc quần đảo Trường Sa), 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh, nằm lại giữa biển khơi. Trong đó có anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ, Thuyền trưởng tàu HQ-604 (thuộc Hải đội 1, Lữ đoàn 125 Hải quân), quê ở xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa.